NẾU...
Nếu mai em trở về miền đất lạnh
Anh có buồn và nhớ đến em không
Có cô đơn khi gió lạnh chiều đông
Có trầm mặc khi trời giăng mây tím
Mai em chết trang thơ tình cũng lịm
Nghĩa trang buồn ai đốt nén hương yêu
Ai vấng vành khăn xô khi gió trở về chiều
Ai sẽ khóc khi nhìn ngôi huyệt lạnh
Và còn nữa.. Lúc canh tàn hiu quạnh
Anh sẽ làm gì cho vơi nỗi cô đơn
Không còn em Anh lấy ai dỗi ai hờn
Ai sẽ vì em suốt đêm dài thức trắng
Mai em chết trang thơ tình cũng lặng
Sẽ không còn ai nhắc nữa phải không Anh ?
Py Nhi - 08.04.2019
ANH ĐI RỒI....
Anh đi rồi trang nhớ đổi màu xanh
Đám cỏ dại nay trở thành nấm mộ
Cả tình em gói gửi vào trong đó
Ngàn năm sau đáy mộ khóc thương tình
Anh đi rồi mùa cũ có hồi sinh
Tia nắng muộn có nghiêng mình xoa xuýt
Gió từng đêm vẫn ru lời tha thiết
Đêm tạ từ ai biết khóc cùng ai..?
Anh đi rồi sầu đắng cũng phân hai
Trăng cổ độ chẳng miệt mài hong chữ
Những vần thơ khóc thương tình lữ thứ
Chén sầu thu không uống cũng say mèm
Anh đi rồi, ngày tháng mãi là đêm...
Nguyễn Châm - 080419

Thơ buồn.
Trả lờiXóaChúc em an lành!
Dạ em cảm ơn anh, tối an yên anh nhé
XóaDạ em cảm ơn anh, tối an yên anh nhé
Xóa