NÓI CÙNG ANH
Hãy nắm tay em giữa cõi thường
Mai về bến hẹn nối mùa thương
Ngày Xuân sẽ đẹp màu hoa thắm
Tháng Hạ còn thơm nét má hường
Để nắng cô thành hong áo lụa
Cho chiều lữ thứ dỗ tình nương
Rồi hay cảnh cũng yêu người lắm
Trải mấy lần Đông tuyết nhuộm đường
Py Nhi - 05.05.19
------------------
TRỌN NẺO ĐƯỜNG TÌNH
Ngoài kia cuộc sống dẫu vô thường
Nguyện giữ cho mình chút cảm thương
Để biết niềm yêu là diễm tuyệt
Và cho hạnh phúc mãi tươi hường
Ngàn sau giấc mộng thềm trăng ủ
Một thuở ân tình bóng liễu nương
Thả hết hồn trinh vào ngõ hạnh
Dù muôn biến đổi vẫn chung đường
Nguyễn Châm - 050519

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét