Chủ Nhật, tháng 6 02, 2019

TIẾNG CHIỀU



TIẾNG CHIỀU 
Réo rắt bên trời giọng sáo ngân 
Thềm sương lá rụng đếm nhiêu lần 
Thu về mỗi độ pha màu tóc 
Hạ vãn bao mùa rũ nét xuân 
Xếp lại vần thơ hờn dĩ vãng 
Tìm quên kỷ niệm nhớ xa gần 
Sang chiều gió trở chân mây lạnh
Mấy cánh hoa tàn tím ngõ sân 

Tường Vân - 20/05/19

NỖI NIỀM...

"Sáo ngân" "réo rắt bên trời"
"Thềm sương lá rụng" chạnh lời cũ xưa
"Thu về" tóc đẫm màu mưa
Cảm thương "hạ vãn", khi vừa điểm xuân

Hồn thơ "dĩ vãng" xao vần
Bỗng nghe "kỉ niệm" "xa gần" rớm đau
"Sang chiều gió trở" màu ngâu
Cánh hoa tình muộn ngõ sâu khẽ cười

Chiều tàn nắng cũng chơi vơi
Bến xưa..Em...với cảnh trời mênh mông...

Trần Tình 200519


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét