TRĂN TRỞ
Hoàng hôn chìm lắng nỗi mong chờ
Trăn trở bước chiều lịm giấc mơ
Cuối bến thuyền neo tình mãi đậm
Đầu non trăng khuyết nghĩa chưa mờ
Gió lay cành mộng nghiêng dòng lệ
Đời níu câu thề rạn mối tơ
Gói ghém niềm riêng nào dám ngỏ
Tàn đêm rã rượi khép mi hờ !
BƯỚC LẺ
Tình như bọt sóng biết đâu chờ
Hoang hoải bước đời quạnh ước mơ
Gió cuộn chênh chao dòng nước bạc
Mây trôi lờ lửng ánh trăng mờ
Cung đàn réo rắt hoà giai điệu
Khúc nhạc du dương quyện mối tơ
Lạc lõng canh tàn đêm giã biệt
Chừng nghe rạn vỡ nỗi duyên hờ !
Tường Vân

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét