TỰ TÌNH
Anh hứng làm chi giọt nước gầy
Vô tình chạm nửa bóng chiều lay
Tan trong ánh mắt làn sương mỏng
Đọng giữa con tim một vết trầy
Để cánh phù dung nền nã mộng
Cho hồn lữ khách đậm đà say
Thềm khuya ánh nguyệt còn le lói
Mà gió mang hương đến ngập đầy...
Py Nhi - 12/05/19
TÌNH MỘNG
Gặp nhau giữa lúc nắng thu gầy
Dáng liễu em cười sóng biển lay
Một nỗi chênh chao miền dạ thẳm
Toàn thân rã rượi ngõ tim trầy
Rồi khi mắt chạm đem lòng ngưỡng
Để phút tay dìu thỏa cuộc say
Thuyền đã chung đôi tình cũng dệt
Mảnh trăng ngày mộng chứa chan đầy
Nguyễn Châm - 130519

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét