Chủ Nhật, tháng 6 09, 2019

YÊU ... MÃI YÊU...


YÊU ... MÃI YÊU...

Thu về nắng đẹp như thơ
Ai ngơ ngẩn đắm ... ai thờ thẫn say
Thu gầy lá rụng trên tay
Mưa se sắt đổ ... mưa quay quắt lòng

Thu buồn như mắt em trong 
Biển êm ả sóng ... biển thong dong thuyền 
Thu chờ gió nhẹ đưa duyên 
Đêm xao xuyến mộng ... đêm nghiêng ngả tình

Thu sang đẹp mối tơ mình 
Cũng tha thiết đợi ... cũng tình tứ sau
Thu vàng tằm chín nương dâu 
Nghe rưng rức giọt ... nghe đau đáu bồi

Thu chiều sợi nắng êm trôi 
Khi đăm đắm dỗi ... khi bồi hồi thương 
Thu sầu ướt cánh mi vương 
Nhớ ngây ngất dạ ... nhớ tương tư mùa

Răng chừ ai khóc ... tình xưa....

Tường Vân

Say....Nồng Say....

Say cuồng giấc bởi nàng thơ
Cho rên rĩ mộng cho thờ thẩn say
Say nàng nóng bỏng vòng tay
Càng da diết đợi càng ngây ngất lòng

Say tràn qua ánh mắt trong
Buổi dào dạt sóng, buổi dong duổi thuyền
Say lồng trong một chữ duyên
Để khao khát dạ, để điên đảo tình

Say chi phó mặc riêng mình
Mới thon thả trước, đã chình ĩnh sau
Say cùng thả kén ươm dâu
Tình tha thiết dệt nghĩa sâu sắc bồi

Say hoài khi cuộc yêu trôi
Sáng thao thiết đợi đêm vời vợi thương
Say lần thả giọt tình vương
Anh gom góp hạt, nàng nương náu mùa

Mai này chép lại...tình xưa...!?!

Nguyễn Châm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét