BIỆT LY
Có biệt ly nào chẳng xót xa
Đếm từng kỷ niệm những ngày qua
Mà nghe thương nhớ tràn tâm khảm
Rượu đắng mềm môi có nghĩa là
Có biệt ly nào chẳng đắng cay
Chìm trong ảo ảnh mộng lưu đày
Cho trăm năm nữa ngàn năm nữa
Vọng lại thiên thu tiếng thở dài
Có biệt ly nào chẳng khổ đau
Mong rằng ngày tháng sẽ trôi mau
Cho tim lắng dịu niềm xa xót
Mà nhói tình ơi nỗi nghẹn ngào
Có biệt ly nào vui hỡi anh
Lòng nghe khắc khoải dạ không đành
Từ đây đôi đứa đường đôi ngã
Thầm chút cho ai đẹp mộng lành !
Mùa Thu 23/4/15

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét