ĐƠN PHƯƠNG
Ta đến nhà ai những mấy lần
Chưa từng diễm phúc gặp giai nhân
Duyên thơ sớm bén nào e lệ
Nghĩa bạn vừa nhen cũng ngại ngần
Ý trúc đã nghe bừng lửa hạ
Hồn mai có thấy động hương xuân
Ông Tơ bà Nguyệt nơi nao nhỉ ?
Để chữ ba sinh chẳng thắm vần !
TƯƠNG TƯ (bài họa)
Dẩu hiểu lòng nhau cứ hẹn lần
Để giờ khắc khoải bóng chinh nhân
Tơ hồng mãi dệt, e rồi thẹn
Chỉ thắm hoài đan, ngại với ngần
Tình bẽ bàng trêu còm cõi mộng
Duyên hờ hững cợt mỏi mòn xuân
Tàn đêm lệ đẫm nhoà mi mắt
Một kiếp tương tư đã lỡ vần !
Mùa Thu 23/5/2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét