EM VÀ BIỂN
Chiều hôm nay em lại về với biển
Nghe lòng mình bất chợt chút ưu tư
Gió mênh mang từng cơn sóng vỗ bờ
Có nỗi nhớ len vào hồn thật khẽ
Chiều bãi biển một mình em lặng lẽ
Tình khúc nào còn tâm sự riêng mang
Chiều dần buông giọt nắng cũng khẽ khàng
Sao chỉ có một mình em đếm bước
Biển vẫn xanh mà hồn em lạnh buốt
Chờ ai đây cho em mãi thẩn thờ
Chợt nghe hồn len nhẹ nỗi bơ vơ
Chiều quê biển người ơi em vẫn nhớ...
Như con sóng trào dâng bao bọt vỡ
Như hồn em rồi cũng vỡ tan thôi
Khi bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời
Sẽ có lúc em lại về với biển !
Mùa Thu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét