CHIỀU MƯA
Cung lòng khoang nhặt sớm cùng trưa
Ngày đợi đêm mơ nói chẳng vừa
Điểm hẹn trăng vờn lay bóng trúc
Vườn xuân ngõ mộng thoảng hương dừa
Trang đời khắc đậm ân tình củ
Năm tháng vơi đầy kỷ niệm xưa
Nhung nhớ ngập đầy trong huyết quản
Nghe chừng da diết nỗi chiều mưa !
ĐÊM MƯA
Say rồi chả biết sáng hay trưa
Mà nỗi bâng khuâng chẳng nói vừa!
Ríu rít chim chuyền bên tán liễu
Lung linh nắng điểm dưới hàng dừa
Men nồng vẫn giữ bao ngày tháng
Kỷ niệm nào quên một thuở xưa
Mộng mị ươm đầy trong giấc ngủ
Để tình nhoà nhạt giữa đêm mưa !
Mùa Thu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét