DÒNG ĐỜI
Đây chiều gió trở lạnh dòng Tương
Bẵng mấy mùa trăng biệt nẻo đường
Tuyết điểm trang mây chàm sợi tóc
Đông choàng áo lụa trắng màu sương
Chưa nguôi nỗi nhớ thời xuân trẻ
Đã tiễn người đi tuổi má hường
Nước cũng xuôi nguồn ra biển cả
Sao lòng vẫn nợ một lời thương...
Tường Vân - 04/05/19
TÌNH ĐÔNG
(Ngũ độ thanh, mạ đề)
Một nỗi dâng buồn ở bến tương
Vì ai nỡ biệt cách chia đường
Sầu đêm tiễn bạn thơm mùi tóc
Cảm phút đưa lời đẫm giọt sương
Vẫn tưởng tình đông hoài thắm ngọt
Ngờ đâu trái mộng chẳng tươi hường
Ngàn năm tuyết lạnh nào êm ả
Chỉ thấy anh dầm những vệt thương
Trần Tình 06/06/2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét