Thứ Sáu, tháng 6 07, 2019

HÌNH NHƯ...


HÌNH NHƯ...

Hình như chiều nhạt nắng phải không anh
Vài cánh nhạn lang thang bên trời vắng
Khi vầng dương đã nhạt nhoà ánh nắng
Nẻo quay về thăm thẳm mịt mù xa

Hình như ngày đang vội vã đi qua
Màng sương mỏng giăng giăng nhoà ánh nguyệt
Nghe bâng khuâng một nỗi niềm da diết
Nhớ hôm nào đưa tiễn ngập ngừng say

Hình như đêm cũng vội vã qua ngày
Hạt sương sớm lay lay trong vòm lá
Nghe mênh mang chút niềm riêng khó tả
Bên kia trời có vào hạ không anh ?

Tường Vân

CÓ LẼ NÀO 

Có lẽ nào em túi bụi lèn anh 
Rồi cấu xé đến tan tành đêm vắng 
Để rồi khi ánh dương còn nhạt nắng 
Anh âm thầm khăn gói lặng rời xa 

Soi cuộc tình từng trải những ngày qua 
Thuở đôi tám em như là ánh nguyệt 
Bởi sét đánh anh thầm iu ráo riết 
Rồi cuộc tình cay nghiệt cũng mèm say 

Nhưng đời không như giấc mộng ban ngày 
Khi duyên kiếp đã như cây lìa lá 
Em đổi tính phũ phàng không thể tả 
Có lẽ nào... băng giá phủ đời anh?... 

Nguyễn Châm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét