GIỌT NHỚ
Anh về gom lại từng tia nắng
Nhặt lá thu rơi kết mộng vàng
Cho em trọn cả tim anh đó
Chớ để tình anh phải lỡ làng
Em về gom lại mây màu tím
Để dệt vần thơ gửi tặng chàng
Bỏ những yêu thương ngày tháng đợi
Nghe lòng da diết nhớ mênh mang
Anh về gom lại từng nỗi nhớ
Trên bến sông Tương mãi đợi nàng
Yêu em một nét duyên đằm thắm
Những buổi hẹn hò đêm lang thang
Em sẽ chờ anh dù cuối hạ
Hay buổi đông sang tuyết lạnh hàn
Kỷ niệm hôm nào sao nhớ quá
Anh hỡi bao giờ đón em sang !?
Mùa Thu 8/5/15

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét