Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

KIẾP THƠ


KIẾP THƠ

Đã lỡ yêu thơ trọn kiếp này
Cho tình ngập ngụa chất men say
Đam mê một thuở còn chưa dứt
Luyến ái bao năm vẫn cứ đầy
Bởi trót linh hồn đời cỏ dại
Rồi mang số phận dáng hoa gầy
Nên đành hẹn lại mùa thu tới
Sẽ hóa thân thành chiếc lá bay !

Mùa Thu 14/5/15

KIẾP THƠ (2)

Bến đợi thuyền trôi lạc nẻo này
Thơ buồn rượu đắng ngập ngừng say
Ngàn chung tống biệt tình khôn cạn
Một khúc tương giao nghĩa đậm đầy
Bỏ áng mây thu cài nguyệt lạnh
Tìm cơn nắng hạ sưởi tim gầy
Mà sao vẫn thấy hồn đơn lẻ
Tựa cánh hoa tàn để gió bay...!

Mùa Thu 15/5/15

TRẢ ANH

Xin trả cho anh kỷ niệm này
Tình sầu đã đẫm chất men say
Trăm câu luyến nhớ còn chưa đủ
Một chén tương tư cứ mãi đầy
Nắng hạ phôi phai màu cỏ úa
Mưa xuân nhoà nhạt sắc hoa gầy
Người đi để lại mùa thu ấy
Có nhớ thương nhiều khi lá bay !

Mùa Thu 18/5/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét