Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

GỬI ANH !


GỬI ANH !

Em về thăm lại dấu yêu xưa
Kỷ niệm còn đây trải mấy mùa
Vẫn gợi trong em từng nỗi nhớ
Êm đềm như những ánh sao thưa

Em về để lại những vần thơ
In dấu môi hôn của tuổi khờ
Một chút hương tình nhen nhúm mộng
Cho người chốn ấy dệt niềm mơ

Em về mang lại những mùa yêu
Ngập cả con tim gợn sóng triều
Gom áng mây chiều đan sợi nhớ
Nghe niềm da diết ngõ hồn xiêu

Em về nhặt lại lá thu rơi
Kết những vần thơ dệt mộng đời
Để gửi cho người anh xứ huế
Rằng tình em đó chẳng hề vơi !

Mùa Thu 7/5/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét