Chủ Nhật, tháng 6 16, 2019

NỖI NHỚ


NỖI NHỚ

Em có nghe lòng nhớ không em
Khi trăng khuya khẽ lướt qua rèm
Khi cơn gió nhẹ lùa song cửa
Hay chỉ mình anh thương nhớ em ?

Tình ta như nước giữa dòng Tương
Trôi đến thiên thu chẳng lạc đường
Đêm nhớ nhung tràn trong hơi thở
Gửi mộng xa về chốn viễn phương

Em còn giữ lại chút hương xưa.
Gió cuốn mờ xa đã mấy mùa
Phố cũ mây giăng chừng lạnh lẽo
Chén sầu rót mãi..hỏi đầy chưa ?

Còn đây nỗi nhớ vượt thời gian
Gói trọn hương yêu gửi gió ngàn
Kẻo những mơ buồn trăn trở giấc
Nghe hồn giá lạnh mấy mùa hoang !

Mùa Thu 21/3/15

4 nhận xét:

  1. Hương theo gió lộng tới ngàn xa
    Giọt nhớ sương gieo đọng hải hà
    Nhánh liễu la đà lay trúc biếc
    Xanh xưa thoáng đã sắc vàng pha.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cảm ơn anh đồng cảm .trưa an yên anh ah.

      Xóa
  2. Sang thăm em đọc bài thơ hay lắm. Chúc em luôn vui khoẻ, an lành và hạnh phúc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cảm ơn chị, buổi trưa an lành nhé chị.

      Xóa