Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

VU VƠ...


VU VƠ...

Lặng lẽ mong người mãi chốn đâu
Hanh hao nỗi nhớ tím mây sầu
Hoa bay sắc rũ đầy sân trước
Lá rụng hương tàn ngập ngõ sau
Trở lại thời gian nhoà ngấn lệ
Quay về ký ức đọng dòng châu
Rồi ngày tháng cũ hoài lưu luyến
Nửa mảnh tim buồn chợt nhói đau !

MỘNG

Khắc khoải ơi tình cõi mộng đâu
Tìm chi chốn ảo giữa cung sầu
Như vần nguyệt lạnh nghìn thu trước
Tựa áng mây buồn vạn thuở sau
Để thấy men nồng vương mắt lệ
Rồi nhìn giọt đắng đọng rèm châu
Ôi hờ hững cợt đùa duyên kiếp
Rớt lại bên đời một nỗi đau !

Mùa Thu. 29/3/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét