Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

VU VƠ (2)


VU VƠ  (2)

Có những tình yêu thật dại khờ
Nên lòng cứ mãi nghĩ vu vơ
Rồi nghe cay đắng tràn tâm khảm
Mới hiểu rằng ta cũng đã khờ

Có những tình yêu chẳng ngọn nguồn
Đau nhiều nhưng khó nỡ lòng buông
Năm canh thao thức từng đêm trắng
Dạ luống sầu ai chẳng rõ nguồn

Có những tình yêu chẳng đợi chờ
Êm đềm đẹp tựa một bài thơ
Ngỡ đâu tình đó là mãi mãi
Mộng tỉnh nào đâu một nửa chờ

Có những tình yêu tự thuở nào
Bên người tri kỷ mộng lòng trao
Yêu thương đã ngập tràn hơi thở
Mà nói chia ly dạ nỡ nào...!

Mùa Thu 9/4/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét