ẢO ẢNH
Nửa chặng đời sao mãi đắm chìm
Ai người đối ẩm những chiều im
Đường thu quán cỏ mềm chân đợi
Ngõ hạ cầu sương mỏi mắt tìm
Bỏ nốt thăng trầm sau cuộc lữ
Cho tình lắng đọng giữa guồng tim
Mai về giũ sạch lời ong bướm
Ảo mộng... Ừ thôi sẽ cố ghìm.!
Tường Vân - 09/10/18
TÌNH XA...
Tình xa một kiếp giữ tâm ghìm
Chỉ lén khơi thầm mỗi nhịp tim
Tuổi quạnh hằng đêm vàng võ cháy
Niềm yêu suốt cuộc hẩm hiu tìm
Tàn thu lá đổ hồn thơ lặng
Xoải bước chân buồn quãng mộng im
Chỉ chén sầu tương rầu rĩ cạn
Ngoài song bóng nguyệt ẩn mây chìm
Nguyễn Châm - 091018
TÌNH TRONG ẢO ẢNH
Nửa “đời sao mãi đắm chìm”
Vàng tia nắng muộn “chiều im” mắt tình
“Đường thu” bóng của vô hình
Nghiêng trong tiều tụy vết tình chênh vênh
Lời yêu rụng cuối chân ghềnh
“Ừ thôi” “ảo mộng” bấp bênh bổng chìm
Thơ buồn “đọng giữa guồng tim”
Trăm năm mà vẫn “mắt tìm” đáy trăng
“Lời ong bướm” “nốt thăng trầm”
Lẽ trăm năm cũ…ai thầm trách ai
Tình trong “ảo ảnh” miệt mài
Chữ thương, chữ nhớ nối dài chữ mong
Trần Tình 11/10/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét