Thứ Hai, tháng 7 01, 2019

BẾN ĐỢI


BẾN ĐỢI

Hoàng hôn xuống lưa thưa vài sợi nắng
Cơn gió lùa bên những rặng phi lao
Bóng thuyền xa còn trôi dạt phương nào
Chiều lạc lõng chênh chao bờ cát trắng

Lòng biển thẳm đã bao giờ bình lặng
Cứ rạc rào trầm lắng lại chênh chao
Đời Dã Tràng muôn kiếp vẫn hư hao
Hoài se cát nghẹn ngào ôm thương hận

Biết bao chiều một mình trên biển vắng
Đếm tủi buồn lận đận tháng ngày trôi
Kiếp Dã Tràng se cát mãi không thôi
Mà tạo hóa riêng dành cho số phận

Thầm mong ước một ngày kia sóng lặng
Biển hiền hòa trong tiếng gió chiều ngân
Bờ cát xa không vương nỗi muộn mằn
Bình an lắm một lần anh trở lại !

Mùa Thu 6/4/16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét