Thứ Hai, tháng 7 01, 2019

CHỜ NGƯỜI


CHỜ NGƯỜI

Em vẫn đợi đã ba mùa Thu đến
Đông lại về cho nỗi nhớ dâng cao
Kỷ niệm buồn theo ngày tháng hư hao
Từng sợi tóc cũng điểm màu sương giá

Thời gian đã in hằng trên phím đá
Tháng ngày dài chưa xóa hết niềm đau
Chiều rưng rưng hoa mắc cỡ tím sầu
Mà hai đứa vẫn hai đầu nỗi nhớ

Xuân chưa đến sao nghe buồn nức nở
Giữa đêm tàn hoang vỡ những cơn mê
Ngày ra đi Anh hứa sẽ quay về
Và ru lại câu thề trên bến vắng

Trời phương đó đã rơi nhiều tuyết trắng
Rượu mềm môi ai chuốt để Anh say
Cho yêu thương đong cả giấc mơ đầy
Cho hai đứa tháng ngày không lẻ bước

Về Anh nhé kẻo đêm dài lướt thướt
Hai cuộc đời lỡ bước nửa chừng xuân
Giọt tình rơi nhè nhẹ ướt mi buồn
Bờ môi ấm ru hồn vào quên lãng !

Mùa Thu. 11/4/16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét