CHUYỆN TÌNH MÙA THU
Thuở ấy hồn tôi chẳng gợn buồn
Chiều nao hoa mỏng tợ màng sương
Dáng ai áo trắng về trong nắng
Đọng lại trong lòng một chút hương
Người hái tặng tôi một đóa hoa
Bên tôi thơ thẩn buổi chiều tà
Nghe tim chấp chới bao điều lạ
Thầm ước một ngày ta có ta
Từ đấy lòng tôi nặng vấn vương
Chiều thu lá đổ rụng bên đường
Chợt nghe một nỗi buồn xa vắng
Biết đợi biết chờ biết nhớ thương
Anh bảo rằng anh cũng đã yêu
Tình anh tha thiết biết bao nhiêu
Anh trao tôi cả xuân nồng ấm
Tôi mãi bâng khuâng giận dỗi nhiều
Tôi biết rằng anh vẫn đợi chờ
Bao ngày thầm đợi ánh trăng mơ
Đêm đêm ngồi dệt vần thơ thắm
Tôi mãi suy tư hóa dại khờ
Tôi hiểu tình anh đã muộn rồi
Đâu còn gì nữa mộng chung đôi
Hoa xưa tôi ép vào trang sách
Giữ mãi chuyện tình anh với tôi...
Mùa Thu 2/3/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét