DỖ MỘNG
Cùng em cạn chén kẻo đêm tàn
Rượu đẫm môi hồng đẹp ý lan
Hãy giữ niềm thương gìn mộng ước
Rồi xua nỗi nhớ lẫn canh tràn
Hoà ly tửu đắng mơ màng chảy
Quyện trái tim gầy nức nở tan
Giữa cõi đường trần hai đứa dạo
Tình xuân một giấc dưới trăng ngàn !
Mùa Thu 21/5/16
ĐÊM NỒNG
Rượu thỏa cùng em buổi nguyệt tàn
Nghe hồn đã thấm giọt tình lan
Mùi hương phảng phất hòa duyên thoảng
Lối ngọc chơi vơi ướp mộng tràn
Lấp lửng gò xuân dào dạt xõa
Mập mờ lạch thủy rã rời tan
Thềm trăng bỗng quyện hình đôi lứa
Thắp đượm niềm yêu giữa gió ngàn
Nguyễn Châm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét