HÃNH DIỆN KIẾP ĐÀN BÀ
Em hãnh diện khi làm kiếp đàn bà
Để được anh chở che và yêu mến
Giữa cuộc sống tủi hờn ai chẳng nếm
Em của anh luôn nguyện sẽ chân thành
Em hãnh diện với đời khi được sánh vai anh
Giữa những lối đi có ít nhiều khập khiễng
Nhưng em mãi bên anh dẫu những chiều đông đến
Đời sẽ chẳng lạnh lùng bởi ta đã có ta
Ngày tháng thăng trầm như một bản tình ca
Người đàn bà của anh vẫn hiền hòa duyên dáng
Dẫu bao thuở nắng mưa nhưng không làm phai nhạt
Em hãnh diện với đời khi ngước mắt nhìn anh !
Mùa Thu 28/6/16

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét