Thứ Hai, tháng 7 01, 2019

HOÀI NIỆM


HOÀI NIỆM

Anh đi chốn ấy mờ sương khói
Bỏ ánh chiều rơi chạm mái lầu
Lịm cả tim buồn đâu dám nói
Để tình tôi mãi một mùa ngâu

Còn đây bến hẹn ngày thu trước
Tôi vẫn còn chờ.. Anh mãi đâu ?
Trăm năm đã lỡ duyên thề ước
Để mảnh trăng khuya rụng xuống cầu

Sương đêm lành lạnh choàng vai áo
Dấu ấn thời gian cũng bạc màu
Vòng đời vốn dĩ là hư ảo
Nếu giữa đường trần lạc mất nhau

Mới thoáng thôi mà xuân đã điểm
Tóc rối pha sương bạc mái đầu
Tình xưa giờ chỉ trong hoài niệm
Vẫn còn in đậm đến ngàn sau...

Mùa Thu 17/4/16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét