KHÚC TỰ TÌNH
Rằng em chỉ đợi khách anh tài
Xướng họa thi đàn chẳng kém ai
Thả bút văn chương vừa sống động
Dùng câu ý tứ thật khôi hài
Khi chiều tuyết điểm pha màu tóc
Hoặc buổi sương tràn lạnh ngấn vai
Một kiếp phong trần quen cát bụi
Dừng chân lãng tử ước đêm dài !
Tường Vân 10/9/16
LẦM
Gặp gỡ vài hôm tưởng hắn tài
Đem lòng ngưỡng mộ ủ tình ai
Hằng đêm dạ ước nồng nhân ảnh
Những buổi hồn mơ đượm nét hài
Vỡ mộng chàng Khanh đòi mở nút
Tan sầu gã Sở ép kề vai
Giờ đây mới hiểu đường quan ải
Chẳng cứ mày thanh đã lộc dài
Nguyễn Châm - 240916

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét