MEN TÌNH
Men tình vừa nhấp đã ngà say
Tiễn bước người đi một sáng này
Lệ ướt mi gầy pha áo mỏng
Gửi tình theo chiếc lá chiều bay
Đêm trường vọng lại tiếng thu không
Có kẻ nhìn trăng thổn thức lòng
Nửa mảnh hàn y còn để lạnh
Chạnh niềm tâm sự biết hay không
Cung sầu đoản khúc vọng tình tang
Khắc khoải canh thâu vỡ phím đàn
Nhớ buổi yêu đầu ai đã hứa
Rằng tình sẽ đẹp lúc thu sang
Bây chừ đã hết nửa mùa mưa
Gọi mãi ơi chàng chẳng dạ thưa
Ngại những đông về thêm lạnh giá
Ai người sưởi ấm mộng lòng xưa
Anh về dệt lại khúc tình ta
Dạo bản tiêu dao dưới nguyệt ngà
Nghĩa thiếp duyên chàng nay đã định
Tơ hồng kết chặt chẳng rời xa...!
Tường Vân 15/10/16

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét