MIỀN HẠ TRẮNG
Thà như chiếc lá gửi bên đàng
Chẳng đợi không chờ buổi nguyệt sang
Mộng tựa hoa bèo nơi bến nước
Tình như cát bụi giữa buôn làng
Từng chiều nắng rụng bao mòn mỏi
Mấy hạ ve sầu những xốn xang
Ở chốn xa nào anh có hiểu
Về thôi thiếp đã nhớ mong chàng !
BẾN ĐỢI
Chẳng biết vì đâu mãi lỡ làng
Khi tình đã cập chuyến đò sang
Vùi chôn ước nguyện trong đêm vắng
Trộn lẫn yêu thương cõi địa đàng
Để giấc mơ dìm sâu đáy huyệt
Cho niềm mộng lịm giữa thôn trang
Rồi đây với chuỗi ngày xa vắng
Đếm những thời gian thiếp nhớ chàng !
Mùa Thu 27/4/16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét