NÓI CÙNG ANH
Chàng ơi nhậu mãi thiếp treo giò
Uống riết đây rồi lỡ chết co
Gối lẻ nhiều cô vàng mắt đợi
Phòng đơn lắm chị trắng đêm mò
Đôi lần giận dỗi không thèm nhớ
Mấy bữa ghen hờn chẳng muốn lo
Thấy ghét nhưng lòng sao nỡ bỏ
Về thôi... Kẻo xác rũ như cò...!
Mùa Thu 11/6/16
NAM HÙNG
Khốn nỗi đầu thôn bán chả giò
Nam hùng chẳng lẽ chịu nằm co
Vài ly hứng dạ tìm nơi mó
Mấy xị cuồng tâm kiếm chỗ mò
Lãng nhách đời trai mồm để ngỏ
Nhạt phèo phận nữ bụng vùi lo
Nào ai nể vợ mà buông bỏ
Rã rượi ngày mưa gục cổ cò
Nguyễn Châm - 06/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét