Thứ Bảy, tháng 7 06, 2019

NÓI VỚI ANH


NÓI VỚI ANH 

Chàng ơi bỏ rượu để thay chè
Uống riết đây rồi lỡ chết nghe
Bữa trước la cà theo mấy ả
Hồi hôm nhậu nhẹt kéo nguyên bè
Em hoài vất vả đời cơm áo 
Anh mãi đua đòi cảnh ngựa xe 
Biết thế ngày xưa đừng gá nghĩa
Giờ đâu đến nỗi phải ra hè...

Tường Vân 9/9/16 

NÓI VỚI ANH 2

Nghe em bỏ rượu chỉ ăn chè
Nhậu nhẹt chi hoài tốn kém nghe 
Ruộng rẫy chăm mầm lo tậu đất 
Tiền lương tích lũy để mua bè
Hôm nào rảnh việc thì đi chợ
Mấy bữa không làm nhớ rửa xe
Chủ nhật trông nhà lo giặt giũ 
Chồng ngoan phải vậy biết không hè... 

Tường Vân 1/9/16

KIẾP NGHÈO

Quà đơn, lễ bạc mấy cân chè (trà)
Bố mẹ ưng lòng vẫn phải nghe
Lũ nó nhà sang đầy đủ bạn
Còn em phận mỏng hiếm hoi bè
Ngày vui pháo nổ xì hiên gạch
Bữa tiệc mưa dầm phủ khói xe
Cũng kiếp trời sinh mà tẻ nhạt
Người say chiếu bạc kẻ bên hè./.

Nguyễn Châm - 130916.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét