ĐỎNG ĐẢNH SÁNG MÙA THU
Đỏng đảnh Sài Gòn một sáng Thu
Trời trong chẳng gợn áng mây mù
Em còn đỏng đảnh choàng khăn ấm
Để khách đa tình mộng viễn du
Đỏng đảnh cho lòng ai vấn vương
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn kẻ qua đường
Dường như gió cũng ngừng hơi thở
Thầm nói điều gì với nhỏ thương
Đỏng đảnh quay về dáng nhỏ xa
Làng hương còn đọng nét mi ngà
Có người trai trẻ ngày Thu ấy
Dạo bản nhạc lòng nghe thiết tha
Đỏng đảnh thôi mà ai dối gian
Nào đâu có phải buổi thu tàn
Rồi sao nhỏ chẳng lần quay lại
Làm khách si tình mãi nặng mang !
Tường Vân 12/9/16

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét