" Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc thịnh đường "
( TG Nguyên Sa )
PHỐ CŨ CHIỀU SƯƠNG
( THTK - Cách Cú Đối )
EM lặng chờ ai cuối đoạn đường
GẦY mòn năm tháng cạn dòng tương
NHƯ màu mắt đợi phương trời vắng
LIỄU thẹn hoa ghen nhạt má hường
TRONG cõi người đi chiều gió lạnh
THƠ buồn chỉ rối tựa mành sương
CỔ nhân ơi hỡi về đâu tá..?
ANH BỎ TRƯỜNG THI LÚC THỊNH ĐƯỜNG
Tường Vân - 23/02/19
" Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc thịnh đường "
CÒN CHĂNG BÓNG CŨ...
( THTK - Cách Cú Đối )
EM đã dần xa cuối giảng đường
GẦY mành tim vỡ giọt sầu tương
NHƯ tia nắng lịm vào đêm giá
LIỄU rũ chiều phai kiếp má hường
TRONG giấc mơ say hờn tuổi ngọc
THƠ vùi nỗi nhớ mạn đò sương
CỔ thôn ngày ấy còn chăng nữa ...?
ANH BỎ TRƯỜNG THI LÚC THỊNH ĐƯỜNG
Nguyễn Châm - 240219

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét