(Ru em giấc mộng đài trang
Thu về nhuộm sắc cho vàng nhớ nhung)
RU EM
RU chiều nắng ấm vàng tay
EM Mùa Thu ấy còn say lá vàng
GIẤC hồng trên cánh mi ngoan
MỘNG tình Anh trải giữa ngàn tiếng thơ
ĐÀI hoa lóng lánh trong mơ
TRANG sinh mộng ấy tình ngơ ngẩn tình
THU vàng chưa ấm hồn trinh
VỀ đâu em hỡi riêng mình lẻ loi
NHUỘM ngàn sợi nhớ xa xôi
SẮC hoa ngà ngọc bờ môi đợi chờ
CHO từng mộng ước trong mơ
VÀNG son một thuở bây giờ không Anh
NHỚ nhiều kỷ niệm mong manh
NHUNG thơ ngày ấy cam đành dở dang
RU EM GIẤC MỘNG ĐÀI TRANG
THU VỀ NHUỘM SẮC CHO VÀNG NHỚ NHUNG
Tường Vân 4/10/16
NGƯỜI TÌNH LIỆU
CÓ CÒN SANG
RU mòn giấc ngủ xanh xao
EM đi tự thuở má đào ửng hây
GIẤC mơ yêu, tưởng vẹn đầy
MỘNG xưa vụt tắt, tình nay hửng hờ
ĐÀI gương còn đọng nét thơ
TRANG lòng quặn thắt giấc mơ rã rời
THU sầu chiếc lá buông rơi
VỀ trong kỉ niệm khóc người thuở xưa
NHUỘM từng sợi nhớ chiều mưa
SẮC hương dường vẫn dây dưa cõi lòng
CHO mòn mỏi cuộc tình mong
VÀNG thêm giọt tủi, sầu đong tím hồn
NHỚ thương tủi hận chất dồn
NHUNG thêu đã bạc tình còn có sang
RU EM GIẤC MỘNG ĐÀI TRANG
THU VỀ NHUỘM SẮC CHO VÀNG NHỚ NHUNG
Nguyễn Châm - 10/2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét