SẦU ĐÔNG
Thu vừa chạm ngõ vội sầu Đông
Để những đêm mơ khắc khoải lòng
Thạch Thảo đôi nhành chưa tỏa nắng
Thư tình mấy cánh vội băng phong
Rằng duyên có phải niềm cay đắng
Hỏi nợ còn chăng dấu mặn nồng
Một ánh trăng vàng ai sẻ nửa
Cho đời hoa mãi tựa mùa Đông !
Tường Vân 29/7/16
Ủ NGỌT ĐÔNG
(Tứ đốm, 2LTĐ, GCĐ)
Vẫn đó môi hường ủ ngọt Đông
Và đây mắt ngọc trỗi khơi lòng
Mùi hương đã quyện cùng hoa nắng
Sợi nhớ đang hòa giữa đảo phong
Lả lướt say/ tình ươm nghĩa đượm
Lòng vương nhụy đẫm/ chứa chan nồng
Dường như giấc mộng tràn cung hỷ
Chắc lẽ tâm hồn...ủ ngọt Đông
Nguyễn Châm - 290716.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét