VẦN THƠ GỬI LẠI
Giọt tình chưa ấm môi say
Nên đời thi lữ còn hoài lẻ loi
Trắng đêm một bóng bên đời
Người mơ mộng cũ một thời đã quen
Trả tình về lại đêm đen
Ly sầu chẳng chuốc nghe mềm bờ môi
Người về bỏ lại mình tôi
Vùi chôn kỷ niệm một thời trong tay
Men sầu vừa nhấp đã say
Trắng đêm giấc ngủ đọa đày chưa qua
Mới thôi ấy thế vậy mà...
Tiếng thơ lành lạnh nhạt nhòa lời yêu
Tháng ngày mỏi bước chân xiêu
Tình trăm năm lỡ bao chiều dối gian
Đông chưa mà phủ sương hàn
Một thu ngày ấy sang trang còn gì ?
Thôi thì người cứ đi đi
Đường hoa dặm liễu ngại gì chẳng thơ
Bước chân có lắm kẻ chờ
Bướm ong lơi lả tình mơ mộng tình
Giận rồi thì cứ làm thinh
Cớ sao lại để tim mình xót xa
Nào ai có muốn nói ra
Men cay rượu đắng thèm pha vị bùi
Người về chốn ấy trọn vui
Đây dòng tâm sự ngậm ngùi ta trao
Cuối thư xin kính lời chào
Vần thơ gửi lại mà nao nao lòng !
Mùa Thu 3/7/16
GIỌT TÌNH SAY
(nguyên vận)
Ngọt ngào ươm giọt tình say
Để tiêu tan hết những ngày lẻ loi
Men yêu một khắc trong đời
Như trăm năm trước gửi lời thệ quen
Môi tìm môi giữa đêm đen
Sợi thương quyện lại quanh viền ấm môi
Duyên thầm đan chặt hồn tôi
Tay luồn ngõ ái chẳng rời lối tay
Men tình ướp đẫm hồn say
Chỉ em là cả ngập đầy xuân qua
Phiếm tình bung tỏa mặn mà
Lúc da diết nhớ khi ngà ngọc yêu
Trăng tình ngả bóng liêu xiêu
Chiếu manh xô lệch bên lều trống gian
Hòa thân sưởi ấm đêm hàn
Niềm yêu trút sạch cơ man những gì..
Suối nguồn cuồn cuộn trôi đi
Đê mê ngõ ái dội về lối thơ
Đầu khe thủy lộ em chờ
Vượt ghềnh hoang hoải anh mơ dốc tình
Canh tàn chuông đổ tầng thinh
Tiếng gà tẻ ngắt cựa mình lối xa
Giọt nồng chửa muốn tan ra
Men yêu vẫn ngọt còn pha vị bùi
Tiếc rằng dở cuộc tình vui
Những mong ân rộng gói lời gởi trao
Chia tay chẳng nỡ cúi chào
Ái ân dẫu thỏa còn nao đáy lòng....
Nguyễn Châm - 040716.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét