Thứ Bảy, tháng 7 06, 2019

ANH ƠI ANH À...


ANH ƠI ANH À... 

Xuân về trước ngõ phải không Anh
Rộn rã Đào Mai nở mấy nhành 
Thơ thẩn bên vườn đôi bướm trắng 
Lay màng sương đọng giọt long lanh 

Hạ về phượng đỏ thắm rồi Anh
Nắng trải nghiêng nghiêng dãy lụa mành
Lúng liếng trên cành cây trĩu quả
Cau vàng ngơ ngẩn đợi trầu xanh

Thu về rồi đó biết chăng Anh
Thương lá vàng mơ vội bỏ cành
Chốn cũ con đò neo bến đợi 
Bên vườn luống Cúc đã vàng hanh 

Đông về giá lạnh lắm nà Anh
Có kẻ thầm mơ dệt mộng lành 
Áo cưới ba mùa chưa được mặc
Âu là cũng bởi đợi chờ Anh ! 

Tường Vân 29/08/16

YÊU TRỌN BỐN MÙA

Vẫn đó Xuân về giục bước anh
Cùng em dệt nghĩa, mộng se nhành
Trầu xanh ái quyện hòa cau trắng
Rượu cẩn trăng huyền say mắt xanh

Giọng kiều đêm Hạ rũ hồn anh
Ngõ nguyệt nàng khơi dội chiếu mành
Ửng mộng đào tơ tròn rốn quả
Ân nồng, ái thỏa đẹp màu tranh

Rồi Thu ! khúc phổ rộn lòng anh
Em ghép trăng thơ dỗ ngọt cành
Dệt tứ gieo vần em vẫn đợi
Môi tình anh rớt giữa viền hanh

Đông ngỡ sương hàn lấp nghĩa anh
Tình em vẫn ấm trọn đêm lành
Cùng nhau áo mỏng dù quên mặc
Vẫn thấy hương tình đượm lối anh.

Nguyễn Châm - 300816.́


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét