NGƯỢC DÒNG
(Thủ vĩ ngâm)
Ngược dòng dĩ vãng để tìm anh
Cái thuở ngây thơ mới tập tành
Ước buổi tơ hồng se chỉ thắm
Mơ ngày lá đỏ quyện trầu xanh
Chiều vơ vẩn đợi bờ môi ấm
Tối ngẩn ngơ say giấc mộng lành
Có những đêm trường thao thức mãi
Ngược dòng dĩ vãng để tìm anh !
Tường Vân 31/8/16
ĐỪNG OÁN
(Thủ vĩ ngâm)
Ấy chết, sao còn oán hận anh
Giờ đây giấc mộng đã tan tành
Chiều buông ỏng ẹo chà môi đỏ
Sáng dậy bơ phờ rửa mắt xanh
Phó mặc con yêu ngày gió chuyển
Bỏ bê chồng quý buổi trăng lành
Tình duyên ngậm đắng đành chia bước
Ấy chết, sao còn oán hận anh
Nguyễn Châm - 010916.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét