BẾN TƯƠNG TƯ
( LTĐ )
Thời gian đã bạc trắng gam màu
Nát cánh thư tình mộng bể dâu
Bởi ngẩn ngơ hoài đôi ánh mắt
Mà dang dở cả giấc mơ đầu
Hay vì khúc hát vừa sai nhịp
Có phải cung đàn sớm lỗi câu
Để bến tương tư hoài lỡ hẹn
Dòng ngân chở nặng mấy thương sầu !
Tường Vân 16/8/16
LY BÔI
Chén rượu này thôi trút cạn màu
Em về chốn ấy để làm dâu
Từ nay giả biệt niềm yêu cũ
Vạn kiếp lìa xa giấc mộng đầu
Vẫn đó trời thương vừa trỗi nhịp
Và đây biển hẹn mãi ôm sầu
Thì mong bến đỗ say tình mới
Để khúc thơ buồn giữ vẹn câu
Nguyễn Châm - 160816.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét