THU VỠ
Thềm không vẳng lại tiếng thu chiều
Dáng nhỏ đâu rồi một dấu yêu
Để mộng lang thang về mấy nẻo
Là duyên rối rắm bởi trăm điều
Thời gian chẳng nhạt niềm son sắt
Sương gió nào phai nét mĩ miều
Mãi đắm tim khờ trong ảo ảnh
Đêm buồn bóng nguyệt gợn hồn siêu !
Tường Vân 11/8/16
MỘNG VỠ
Lặng dõi đường xa lạnh ngõ chiều
Mong chờ tin tức của người yêu
Ngờ đâu bóng nguyệt tàn muôn nẻo
Chẳng lẽ tình duyên khổ mọi điều
Kỉ niệm không tròn...nhan với sắc
Thời gian chẳng vẹn...mĩ hay miều
Giờ đây bến mộng mờ nhân ảnh
Chỉ thấy bên lòng tiếng vọng siêu
Nguyễn Châm - 150816.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét