VÌ ĐÓ LÀ EM
Bao chiều thương bóng em qua
Đường thu lá đỏ diết da đợi chờ
Bên thềm rụng cánh hoa mơ
Ngẩn ngơ chú bướm ngây thơ dịu hiền
Em là nỗi nhớ trong đêm
Len vào giấc mộng ấm êm ngọc ngà
Mi huyền có giot sương pha
Cho Anh một thoáng vỡ òa con tim !
Tường Vân 14/8/16
VÌ ĐÓ LÀ EM
Bởi cũng là em mới chạnh lòng
Đêm vào giấc điệp vẫn còn mong
Ngày nom bóng nhạn hoài nhân ảnh
Buổi đón hoàng hôn mộng ngõ đồng
Chở nắng tìm thơ tình mãi đợi
Quên niềm lỗi hẹn ái hằng trông
Mà sao chẳng thấy người quay lại
Để lạnh tàn khuya đẫm chén nồng...
Nguyễn Châm - Tường Vân

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét