CHẠNH LÒNG
( Nđt - Ltđ)
Giận dỗi người ta thói "bưởi bòng"*
Gom ngàn ước nguyện thả triền sông
Tàn đêm mộng dỗ tình chưa thắm
Vỡ chén hồn say rượu chẳng nồng
Có phải duyên thừa đau phận liễu
Hay vì kiếp bạc tủi đời rong
Ngoài kia bóng nguyệt còn trăn trở
Chạnh xót dùm ai mãi lẻ phòng...!
Mùa Thu 25/6/16
* Bưởi bòng " ý nói trăng hoa
VỢ MẬP (vui)
Ả nặng làm sao tớ mãi bồng
Ôi trời khổ thật lúc luồn sông
Ngày xưa nhỏ gọn đầy hưng phấn
Bữa nọ phình to thiếu vẻ hồng
Bởi vậy lưng gù do cố cõng
Nên rồi thận mỏi muốn hoài rong
Giờ đây chẳng được ngày an giấc
Hổng lẽ vào đêm khóa chặt phòng
Nguyễn Châm - 250616.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét