THƯ CUỐI
(TNBC cải biên)
Dòng thư tình anh gửi trao em
Giờ xa vắng môi mềm nỗi nhớ
Chiều thu ấy lá vàng nức nở
Buổi hạ nào phượng đỏ vấn vương
Tiếng ve sầu canh cánh niềm thương
Cung đàn trỗi du dương giấc mộng
Lòng biển thẳm muôn đời xao động
Bến Tương buồn con sóng triều lan !
Mùa Thu 22/6/16
NẺO TÌNH
Rồi đêm tình ngọt lịm môi em
Nghe dốc cạn nỗi niềm luyến nhớ
Chút hương yêu dường như trộm nở
Cả hồn say hẳn đã thầm vương
Anh vụng về trao nửa lời thương
Tim bối rối giữ nguyên trời mộng
Nẻo đường yêu từ nay xáo động
Khúc ca lòng mãi vọng chiều lan
Nguyễn Châm - 230616.
HỎI ANH NÈ
Hỏi anh rằng có hiểu cho em
Ngày chia biệt rượu mềm môi bởi
Duyên tình đó bây giờ vẫn nhớ
Ước nguyện này muôn thuở còn thương
Khúc nhạc lòng một mối tơ vương
Vần thơ thắm trăm đường chỉ rối
Đêm chia ly nghe niềm bổi hổi
Mộng ân tình như khói chiều lan !
Mùa Thu 23/6/16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét