CHIỀU PHAI
Tiếng tơ lòng ru nhẹ khúc đam mê
Chiều hoang hoải lê thê màu mắt đợi
Dấu yêu hỡi sao vẫn hoài diệu vợi
Để em buồn dang dở chuyện tình xưa
Có bao giờ anh đứng dưới cơn mưa
Và cảm nhận phút giao mùa lại đến
Để tâm tư dâng lên niềm xao xuyến
Nghe tiếng lòng lưu luyến giữa chiều phai
Mùa đông về sao tình mãi chia hai
Để thời gian cứ trôi dài đến thế
Rồi mai đây giữa cảnh đời dâu bể
Bước phong trần hoang phế hỏi còn nhau
Mùa đông rồi chắc cũng sẽ qua mau
Và hoa cỏ vẫn tươi màu xuân sắc
Em của anh tình trong như ánh mắt
Dấu yêu này duy nhất mãi là anh !
Tường Vân 7/10/16

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét