CHIỀU XỨ LẠ
Đây chiều xứ lạ nhớ người dưng
Nhặt bóng thời gian dạ xót từng...
Mắt ngẩn ngơ nhìn đôi bóng Nhạn
Khi thờ thẫn luyến nhịp đàn Trưng
Hồn như vất vưởng, mòn năm tháng
Mỏi bước chân, đêm cứ ngập ngừng
Đếm những mùa thương gầy kỷ niệm
Muôn ngàn cách trở lệ nào ngưng...
Tường Vân - 16/04/19
ĐỪNG MẮT LIỄU DƯNG…
Bậu nhỉ thôi đừng mắt liễu dưng
Đời ai dốc thẳm lại chưa từng…
Cung đàn thoát nhặt điều nguyên thủy
Cảnh sống thăng trầm lẽ đặc trưng
Mộng vẫn dâng tràn muôn xóm nhỏ
Say ngàn nhịp cảm phím sao ngừng
Niềm thương mấy độ còn dang dở
Chỉ trận mưa rào đã muốn ngưng…
Nguyễn Châm - 160419

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét