Thứ Tư, tháng 7 17, 2019

CHIỀU


CHIỀU 

Chiều rơi trĩu khúc thương sầu
Chiều thu lá rụng cho nhàu tim em
Chiều xưa nắng đổ ngang thềm
Chiều ngơ ngẩn đợi nghe mềm môi say

Chiều buồn lệ ướt mi cay
Chiều nghiêng trút hết đọa đày thế gian 
Chiều đông giá lạnh sương hàn
Chiều ly mới hiểu muôn vàn nỗi đau !

Tường Vân - 19/03/19

CHIỀU 

Chiều xưa gặp gỡ bên cầu
Chiều nay chiếc bóng tình ngâu rã rời
Chiều buồn chén nhạt chơi vơi
Chiều thương lối cũ nửa đời viển vông

Chiều nghe phổ khúc tơ lòng
Chiều hoang hoải nhớ tim ròng rã say
Chiều em có lại nơi này..?
Chiều xin chớ gặp mà lay lắt mùa.....

Nguyễn Châm - 19.03.19


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét