Thứ Bảy, tháng 7 06, 2019

CÓ LẼ NÀO......


CÓ LẼ NÀO......

Có lẽ nào tôi lại muốn quên anh
Khi tiếng yêu chưa một lần dám nói
Tôi chẳng muốn làm cánh chim lạc lối
Để ngày chờ tháng đợi mỏi lòng đau

Đã bao mùa thu vội vã qua mau
Rồi đến lượt trăng tròn trăng lại khuyết
Đã bao lần trời đông buồn phủ tuyết
Kỷ niệm nào vẫn chưa thể phôi pha

Có phải mình xuân hạ đã đi qua
Chỉ còn lại chút thu vàng ngơ ngác
Bởi phía trước là trời đông sương giá
Liệu còn gì để mà gửi trao nhau ? 

Tường Vân 12/8/16

CÓ LẼ NÀO....

Có lẽ nào...em lại đã quên mau
Nhẫn đính ước đã phai màu cỏ úa
Kiếp nghèo nên ố hoen vì nhung lụa
Em sang phà, ngọn gió cũng heo may

Anh âm thầm chôn kỉ niệm từ đây
Trăng buổi tám héo gầy còn một nửa
Mảnh hồn côi xác xơ dòng máu ứa
Dốc xuân tình ngập ngụa những mành gai

Có lẽ nào...duyên nợ đã chia hai
Sao ô thước vẫn trút hoài ngâu lạnh
Mối tình xưa đã ngàn đời chia cách
Vết thương tình còn nóng lạnh lòng nhau ?!

Nguyễn Châm  - 120816.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét