EM & ANH
Em lá vàng thu rụng cuối đồi
Anh là vạt nắng dịu dàng trôi
Em mơ sóng nhạc bên dòng suối
Anh đắm ngàn sao giữa biển trời
Em dạo cung đàn ngơ ngẩn mộng
Anh dìm chén rượu nhạt nhòa môi
Em rằng có phải đông về muộn
Anh bảo mùa xuân đã chín rồi !
Tường Vân 21/8/16
TÌNH ĐAU
Em dẫn tình nhân vụng cuối đồi
Anh tìm quán nhậu xả niềm trôi
Em còn nỗi giận gây giông bão
Anh chỉ ngồi nghe hận đất trời
Em ném ngày xuân vào ảo mộng
Anh vùi giọt đắng dưới vành môi
Em nào có biết mùa thu vỡ
Anh nén lòng đau nghĩa cạn rồi...
Nguyễn Châm - 220816.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét