HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Được sánh vai chàng mỗi bước đi
Niềm mơ có vậy chẳng mong gì
Đường đời vất vả luôn bền chí
Cuộc sống nhọc nhằn chẳng ngại chi
Sớm nắng ta mình say bí tỉ
Chiều mưa cậu tớ nhậu li bì
Tình thơ ngọt đắng làm thi vị
Giấc ngủ đêm về nhẹ khép mi !
Tường Vân 29/8/16
ĐÈO BỒNG
Non chiều mụ bé gọi mình đi
Lại phải còng lưng sướng nỗi gì
Sức mỏng thân gầy nên nhụt chí
Nàng tròn tuổi mộng có đùa chi
Nhiều phen bỏ chạy đau lòng tỉ
Mấy bận vờ vui rã phận bì
Một ẻm xem ra đầy ý vị
Đèo bồng thê thiếp rụng bờ mi
Nguyễn Châm - 200816.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét