ĐÊM LANG THANG
Thương dáng em về nghiêng nón thơ
Cho Anh ấp ủ trái tim khờ
Khi chiều lãng đãng giăng mây trắng
Là gió êm đềm mang ước mơ
Có những đêm về nhung nhớ em
Nhìn trăng khuya khẽ lướt bên rèm
Ngoài kia một ánh sao rơi xuống
Bất chợt nghe lòng xa xót thêm
Chẳng biết bao giờ tay ấm tay
Bên nhau khép nhẹ cánh mi gầy
Đêm nay một đóa hoa quỳnh nở
Mộng mị bên người giấc ngủ say
Hãy đến cùng Anh một tối này
Cho tình phiêu lãng giữa ngàn mây
Tay Anh gối trọn em yêu nhé
Để nhịp tim son mãi đọng đầy !
Tường Vân 19/9/16
NGẬP NGỪNG
Ngập ngừng em kết đường thơ
Một chút buồn vui thuở dại khờ
Cái tuổi ngây thơ tà áo trắng
Bồng bềnh trước gió giữa chiều mơ
Mơ về kỷ niệm thuở bên em
Ngắm lá vàng phai lướt cạnh rèm
Đợi nắng mai về bên ngõ trúc
Hong từng sợi tóc mượt mà thêm
Đông về giá lạnh nửa vòng tay
Đêm vắng buồn rơi ánh nguyệt gầy
Chẳng biết phương nào anh đã ngủ
Hay còn ngập ngụa giữa cơn say
Yêu thương trả lại những đêm này
Một chút tình sầu tựa khói mây
Em vẫn yêu người yêu mãi nhé
Dù cho kỷ niệm có vơi đầy...
Tường Vân 22/9/16

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét