CHỜ XUÂN
Xuân về trước ngõ dạ xôn xao
Lãng tử chờ ai dưới cội đào
Nắng vỡ lưng trời mây bảng lảng
Sương đùa bến hạ gió chênh chao
Người đi nửa kiếp buồn dang dở
Kẻ đợi ngàn năm khóc nghẹn ngào
Ngắt vội vườn hồng rơi một đóa
Nghe lòng bất chợt thoáng nao nao !
Tường Vân 18/9/16
* Lỗi thượng vỹ
SI LÒNG
Mới gặp nghe lòng đã xốn xao
Người đâu mắt liễu lại môi đào
Mùi hương quyện tỏa làm tim rộn
Nét ngọc khơi nồng để dạ chao
Dẫu biết tình lơi hồn vẫn mộng
Nên dù cảnh lạ trí càng nao
Thềm xuân lả lướt hình tiên rẽ
Để kẻ cuồng si ước ngọt ngào
Nguyễn Châm - 190916

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét